Kết quả tìm kiếm cho "Nhà Văn hóa lao động An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8263
Workshop trồng sen đá cho các bé thiếu nhi tham gia ngày 17/8 tại Nhà Văn hóa lao động An Giang là một trong những sân chơi mới thú vị được đón nhận hào hứng.
Ngày 17/8, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TBS An Giang, đóng trên địa bàn xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) tổ chức lễ trao "Học bổng khuyến học TBS Group" năm học 2024 - 2025.
Trở về đời thường với đôi mắt mù lòa, chỉ còn một chân, thương binh Trần Công Quẩn, ngụ khu phố B, xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) suy giảm khả năng lao động 100%. Nhưng ông không đầu hàng số phận. Dù thế giới chỉ còn màu đen, ông vẫn lạc quan, học cách tự chăm sóc bản thân, từ giặt quần áo, lau nhà, pha cà phê, hát vọng cổ mượt mà cho đến gầy dựng mái ấm gia đình hạnh phúc.
Ngày 15 và 16/8, Đảng bộ phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 190 đảng viên. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chọn làm mẫu tổ chức đại hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành dự và chỉ đạo đại hội.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), Đại tướng Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".
Sáng 16/8, thí sinh của Cuộc thi “Em là phát thanh viên lần thứ III” năm 2025, do Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức đã có chuyến tham quan thực tế đầy ý nghĩa tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng (tỉnh An Giang).
Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tổ Xây cất nhà từ thiện ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu (tỉnh An Giang) luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở có được mái ấm để “an cư, lạc nghiệp”, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Đâu đó trong lòng phố thị nhộn nhịp ở An Giang vẫn còn có những người lao động kiên trì bám trụ với những nghề đã cũ. Với họ đó không chỉ là nghề, mà còn là "duyên nợ" đã gắn bó gần, hơn hai thập kỷ qua.
"Hà Nội-Từ mùa Thu lịch sử năm 1945” gồm 3 chương, 6 hồi, được dàn dựng công phu, ghi lại những lát cắt tiêu biểu trong 80 năm từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công.
Trở lại những phum, sóc trong tỉnh, chúng tôi ngỡ ngàng khi những con đường xưa từng “nắng bụi, mưa bùn” nay được bê tông hóa bằng phẳng, nhà tường mọc lên ngày càng nhiều. Giữa cuộc sống hiện đại, tiếng tụng kinh vẫn vang vọng từ những ngôi chùa cũ, quen như nhịp thở. Giờ đây, đời sống đồng bào Khmer đang từng bước vươn lên bằng ý chí, tri thức và lao động, nhưng vẫn “giữ chặt” cội rễ văn hóa của mình.
Giữa vùng cù lao, cây xương rồng được anh Nguyễn Chí Cường, ngụ xã Nhơn Mỹ (tỉnh An Giang) thuần hóa, thích nghi với khí hậu, phát triển đủ sắc màu, khiến bất kỳ ai bước chân vào khu vườn cũng mê mẩn.
Trên vùng đất An Giang luôn có những câu chuyện đẹp về nông dân dám “thử” đổi thay “vận mệnh” mảnh đất nơi mình sinh ra. Không ồn ào quảng bá, họ lặng lẽ gây dựng nên những điểm du lịch đậm chất chân quê từ chính đôi bàn tay, giọt mồ hôi và khát vọng vươn lên bền bỉ.